Beat Chuẩn | CHÂN ÁI - ORANGE x KHÓI x CHÂU ĐĂNG KHOA

Beat Chuẩn | CHÂN ÁI - ORANGE x KHÓI x CHÂU ĐĂNG KHOA

Superbrothers

4 года назад

197,841 Просмотров

Ссылки и html тэги не поддерживаются


Комментарии:

Trong Nguyen
Trong Nguyen - 02.10.2022 11:52

beat bài này xuất sắc dễ sợ <3

Ответить
Shuu
Shuu - 29.08.2022 00:14

Yêu em như một thói quen thi vị
Yêu em vì anh chỉ muốn cho đi
Yêu em mọi người đều “ồ có lí”
Yêu em cũng dễ thôi mà nào đâu khó gì?

Yêu em để nhắc nhở mình từng vỡ tan
Yêu em tưởng nhớ vài cuộc tình dở dang
Yêu em như thể đây là giấc mơ vàng
Yêu em tới nỗi nỗi buồn anh cũng đem ra mở bán

Anh biết tấm duyên tình vẫn thường vỡ đôi
Vài chuyện còn cần gỡ rối
Vài điều chân thành không may lỡ thời
Nên việc gặp em chắc chỉ là mơ thôi
Vì anh tầm tã trong cơn mưa kí ức
Sợ lại đâu vào đấy vào một ngày sẽ phai phôi
Cho niềm đau là điều yêu quý nhất
Nên cơ hội có tới vẫn băn khoăn không nỡ đổi
Em ơi!

Ответить
Luận Official
Luận Official - 15.06.2022 07:15

Bài này đẹp từ hình ảnh, hay từ nhạc đến lời và người hát cũng xinh cũng hay, nói chung là 1 sản phẩm xuất sắc từng ngóc ngách!

Ответить
Hiền Trịnh
Hiền Trịnh - 08.06.2021 09:19

Má hay v~~~~

Ответить
Nam Nguyen
Nam Nguyen - 15.01.2021 18:38

Nhạc cụ phương tây kiểu rock giống thể loại của linkin park - burning in the sky

Ответить
Hoàng Nhi
Hoàng Nhi - 15.12.2020 09:07

Kiếp này tu luyện bởi ta có duyên mới gặp được nàng nhưng do chúng ta không đến đúng thời điểm nên kẻ phàm phu này không dám làm càng kiếp này ta luyện thành tiên thì này cũng đâu thể biến thành người vậy cớ sao lòng ta phải khóc chi bằng cùng nhau chuyển kiếp luân hồi kiếp sau gặp gỡ thì mong lúc trước mạnh bà xin đừng có gắt bởi thanh xà ra sức ngăn cản dù cho bạch xà trong lòng quặng thắc bởi cả thần tiên còn động lòng phạm thì kẻ phàm phu này sao tránh khỏi tiểu cô nương như viên ngọc quý cho kẻ bần hèn gửi lời xin lỗi cô nương

Ответить
Rollaiz
Rollaiz - 13.07.2020 04:40

Đứa nào giống tau không nghe nhạc mà nghe ra lời được luôn, nhất là cái câu "yêu em là chân ái" :U

Ответить
Thao Suong Nguyen
Thao Suong Nguyen - 28.06.2020 08:37

Vvgct

Ответить
MinhNam. 03
MinhNam. 03 - 25.05.2020 08:16

Quá tuyệt luonnn
Ngày nào cũng phải nghe ít nhất 2 lần

Ответить
Hyun Lee
Hyun Lee - 02.05.2020 07:09

Anh cần tấm lòng em nhân ái
Không phải chân đi mà phải là chân Không vì cái đẹp , không cần đến xa hoa Không sợ gian khổ , không màn lối bôn ba Vì người dối lừa giống như một vết dao
Bề ngoài nhỏ máu bên trong thì đổ lệ
Tình yêu có phí nhưng lần này để anh khao
Mời em dùng thử , xin đừng dửng dưng thể

Chén tình đầy cạn hết đi em
Nỗi lòng anh định nói bao đêm
Lấy niềm tin đặt cược thêm lần nữa
Hãy yêu trọn đời xin yêu vài bữa
Thời ta trẻ dại có thể mắc sai lầm
Giờ hai thứ tóc hãy nói chuyện trăm năm Để thời con cháu hiểu thế nào là chân ái Là yêu chỉ một người suốt đời này không phai , em ơi
Đạt G

Ответить
Minh Triết Nè
Minh Triết Nè - 20.04.2020 16:29

Dù ai nói ngả nói nghiêng
Chân Ái vẫn hay
Đúng ko cả nhà

Ответить
Thành Nguyễn
Thành Nguyễn - 20.04.2020 10:58

xin beat ạh

Ответить
Tường Vy Đặng Ngọc
Tường Vy Đặng Ngọc - 03.04.2020 04:08

đã dã man

Ответить
Xuân Quảng .Lô khung xsmb. .
Xuân Quảng .Lô khung xsmb. . - 23.03.2020 19:26

Đẹp quá Li ke và chuông Cho bạn chờ tin vui của bạn.

Ответить
Cuoq
Cuoq - 21.03.2020 13:25

Anh cần tấm lòng em nhân ái
Không phải chân đi mà phải là chân ái
Không vì cái đẹp, không cần đến xa hoa
Không sợ gian khổ, không màn lối bôn ba
Vì người dối lừa giống như một vết dao
Bề ngoài nhỏ máu bên trong thì đổ lệ
Tình yêu có phí nhưng lần này để anh khao
Mời em dùng thử, xin đừng dửng dưng thế

Chén tình đầy cạn hết đi em
Nỗi lòng anh định nói bao đêm
Lấy niềm tin đặt cược thêm lần nữa
Hãy yêu trọn đời xin yêu vài bữa
Thời ta trẻ dại có thể mắc sai lầm
Giờ hai thứ tóc hãy nói chuyện trăm năm
Để thời con cháu hiểu thế nào là chân ái
Là yêu chỉ một người suốt đời này không phai,em ơi

Ответить
Kim Khánh Lê
Kim Khánh Lê - 11.03.2020 08:41

Beat hay kinh khủng. Awn >"<

Ответить
lãm nguyễn xuân
lãm nguyễn xuân - 07.03.2020 14:49

Nghe mấy cái loa JBL đỉnh vãi

Ответить
Bíñ Đê's Ñờ's
Bíñ Đê's Ñờ's - 07.03.2020 13:10

CHÂN ÁI


Tự dưng buồn thế
Tự dưng lặng lẽ
Tự dưng nhỏ bé
Tự dưng cần có ai vỗ về
Tự dưng mỏng manh
Tự dưng cảm lạnh
Tự dưng nhìn quanh
Tự dưng cần có ai bên cạnh

Pre
AAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAA
Yêu nhau thôi đừng hứa xa xôi!
AAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAA
Yêu nhau đi còn đắn đo gì ?!

Chorus :

Hình như em yếu đuối , cần một người
Dang đôi tay nói “có anh đây rồi “
Hình như em trống vắng , sợ một mình
Sao anh không mau nói câu tỏ tình
uuuuuuuuuuuuuuu
uuuuuuuuuuuuuuu
uuuuuuuuuuuuuuu
Yêu em là chân ái
uuuuuuuuuuuuuuu
uuuuuuuuuuuuuuu
uuuuuuuuuuuuuuu
Nên anh chớ ngần ngại

Rap vers :
1 st verse:
Yêu em như một thói quen thi vị
Yêu em vì anh chỉ muốn cho đi
Yêu em mọi người đều “ồ có lí”
Yêu em cũng dễ thôi mà nào đâu khó gì?
Yêu em để nhắc nhở mình từng vỡ tan
Yêu em tưởng nhớ vài cuộc tình dở dang 🙂
Yêu em như thể đây là giấc mơ vàng
Yêu em tới nỗi... buồn anh cũng đem ra mở bán 🙂��
Anh biết tấm duyên tình vẫn thường vỡ đôi
Vài chuyện còn cần gỡ rối
Vài điều chân thành không may lỡ thời
Nên việc gặp em chắc chỉ là mơ thôi
Vì anh tầm tã trong cơn mưa kí ức
Sợ lại đâu vào đấy vào một ngày cũng phai phôi
Cho niềm đau là điều yêu quý nhất
Nên cơ hội có tới vẫn băn khoăn không nỡ đổi, em ơi!

2nd verse:
Này em, anh có vài chuyện tình buồn
Đời mà, đâu được như điều mình muốn
Là duyên / là nợ / đâu phải không hiểu là mình buông
Nhưng người ta nói mấy ai khi yêu mà bình thường
Em nhỉ? Anh nghĩ thôi thì yêu đi
Cứ nói ra nếu không thích ở anh điều gì
Cuộc đời anh là bài văn thiếu ý
Yêu ai cũng được thôi cứu rỗi đời anh đi ^^ em!

Từ ngày em đến bầu trời bỗng hừng đông
Như vòng hoà âm vạn vật cùng rung động
Em là bản giao hưởng khiến nhân gian phải động lòng
Hãy tin anh đi vì anh là nhân chứng sống
Anh muốn có em trong tay,
Như thế trông thật lộng lẫy,
Anh biết em nhiều chuyện buồn
Có muốn kể anh nghe không đây

Ответить
Cận Thị
Cận Thị - 04.03.2020 23:39

Beat mà ko chèn đoạn đàn tranh với sáo vào thì khác mẹ gì Lier đâu ??????

Ответить
Nguyen Hang Trung
Nguyen Hang Trung - 02.03.2020 20:53

Hay qía^^

Ответить
Nguyễn Quang Học
Nguyễn Quang Học - 02.03.2020 14:45

Đoạn đầu copy :v

Ответить
Trần Trần
Trần Trần - 01.03.2020 08:55

Giống Lier thế =))

Ответить
Hoang Duy Khanh
Hoang Duy Khanh - 28.02.2020 16:52

🥰😍🥰😍🥰😍🥰😍🥰😍🥰😍

Ответить
millo2k
millo2k - 27.02.2020 17:16

Nghe beat còn muốn nghiện hơn nghe nhạc =)))

Ответить
Đỗ Văn Quang
Đỗ Văn Quang - 27.02.2020 07:38

Liệu có cái beat 1 hour không nhỉ , nghe phê thực sự

Ответить
minhdang03
minhdang03 - 25.02.2020 16:57

Bài này nhờ Beat & Organge :D

Ответить
DAISY TEAM
DAISY TEAM - 25.02.2020 11:29

Hình như em yếu đuối, cần một người
Dang đôi tay nói “có anh đây rồi"
Hình như em trống vắng, sợ một mình
Sao anh không mau nói câu tỏ tình?

Huh-uh-uh-uh-uh-uh
Huh-uh-uh-uh
Huh-uh-uh-uh-uh-uh
Yêu em là chân ái
Huh-uh-uh-uh-uh-uh
Huh-uh-uh-uh
Huh-uh-uh-uh-uh-uh
Nên anh chớ ngần ngại

[Verse 1: Orange]
Tự dưng buồn thế
Tự dưng lặng lẽ
Tự dưng nhỏ bé
Tự dưng cần có ai vỗ về

Tự dưng mỏng manh
Tự dưng cảm lạnh
Tự dưng nhìn quanh
Tự dưng cần có ai bên cạnh

[Chorus: Orange]
A-a-a, A-a-a
A-a-a
Yêu nhau thôi đừng hứa xa xôi!
A-a-a, A-a-a
A-a-a
Yêu nhau đi còn đắn đo gì?

[Verse 2: Khói]
Yêu em như một thói quen thi vị
Yêu em vì anh chỉ muốn cho đi
Yêu em mọi người đều “ồ có lí”
Yêu em cũng dễ thôi mà nào đâu khó gì?

Yêu em để nhắc nhở mình từng vỡ tan
Yêu em tưởng nhớ vài cuộc tình dở dang
Yêu em như thể đây là giấc mơ vàng
Yêu em tới nỗi nỗi buồn anh cũng đem ra mở bán

Anh biết tấm duyên tình vẫn thường vỡ đôi
Vài chuyện còn cần gỡ rối
Vài điều chân thành không may lỡ thời
Nên việc gặp em chắc chỉ là mơ thôi
Vì anh tầm tã trong cơn mưa kí ức
Sợ lại đâu vào đấy vào một ngày sẽ phai phôi
Cho niềm đau là điều yêu quý nhất
Nên cơ hội có tới vẫn băn khoăn không nỡ đổi
Em ơi!

[Chorus: Orange]
Hình như em yếu đuối, cần một người
Dang đôi tay nói “có anh đây rồi"
Hình như em trống vắng, sợ một mình
Sao anh không mau nói câu tỏ tình?

Huh-uh-uh-uh-uh-uh
Huh-uh-uh-uh
Huh-uh-uh-uh-uh-uh
Yêu em là chân ái
Huh-uh-uh-uh-uh-uh
Huh-uh-uh-uh
Huh-uh-uh-uh-uh-uh
Nên anh chớ ngần ngại

[Verse 3: Khói]
Này em, anh có vài chuyện tình buồn
Đời mà đâu được như điều mình muốn
Là duyên, là nợ, đâu phải không hiểu là mình buông
Nhưng người ta nói mấy ai khi yêu mà bình thường em nhỉ?

Anh nghĩ thôi thì yêu đi
Cứ nói ra nếu không thích ở anh điều gì
Và cuộc đời anh là bài văn thiếu ý
Yêu ai cũng được thôi cứu rỗi đời anh đi

Từ ngày em đến bầu trời bỗng hừng đông
Như vòng hoà âm do vạn vật cùng rung động
Em là bản giao hưởng khiến nhân gian phải động lòng
Hãy tin anh đi vì anh là nhân chứng sống

Anh muốn có em trong tay
Vì như thế trông thật lộng lẫy
Anh biết em nhiều chuyện buồn
Có muốn kể anh nghe không đây?

[Chorus: Orange]
Hình như em yếu đuối, cần một người
Dang đôi tay nói “có anh đây rồi"
Hình như em trống vắng, sợ một mình
Sao anh không mau nói câu tỏ tình?

Huh-uh-uh-uh-uh-uh
Huh-uh-uh-uh
Huh-uh-uh-uh-uh-uh
Yêu em là chân ái
Huh-uh-uh-uh-uh-uh
Huh-uh-uh-uh
Huh-uh-uh-uh-uh-uh
Nên anh chớ ngần ngại

Ответить
Moonie Dang
Moonie Dang - 24.02.2020 11:20

dạ cho e hỏi bắt đầu hát ở đoạn nào ạ??

Ответить
h
h - 24.02.2020 03:34

Beat max đỉnh. Bài ni chắc chắn nhiều người cover. Bài đỉnh quá mà. View tăng từng giờ

Ответить
Ngọc Huệ Trần Lê
Ngọc Huệ Trần Lê - 23.02.2020 20:41

Beat này đeo tay nghe max phê.

Ответить
Skysky ทานตะวัน
Skysky ทานตะวัน - 23.02.2020 20:03

Ta nói nó đỉnh dã mannnnn

Ответить
Robin Phan
Robin Phan - 23.02.2020 17:53

làm beat có sẵn rap đi ạ

Ответить
Hannie
Hannie - 23.02.2020 15:32

Đỉnh ghê

Ответить
Thạch Lựu 2811
Thạch Lựu 2811 - 23.02.2020 15:06

Thanks

Ответить
trúc sala 19**
trúc sala 19** - 23.02.2020 14:29

Không có ca sỉ con hay hơn😂😂

Ответить
Tùng Nguyễn
Tùng Nguyễn - 23.02.2020 12:26

Ai nghe đoạn thổi sáo giống bài Vẽ của Trúc Nhân không :)

Ответить
Ti Seven
Ti Seven - 23.02.2020 09:42

Moá best max phê❤️

Ответить
Vĩ Huỳnh
Vĩ Huỳnh - 23.02.2020 07:45

Đội ơn, beet chuẩn đây rồi, có chữ nữa thì tuyệt

Ответить
Hoàng Sơn
Hoàng Sơn - 23.02.2020 07:36

Hay vãi hic

Ответить
Bành Thị Nở
Bành Thị Nở - 23.02.2020 05:29

Nghe beat đúng phiêu luôn á. Kiểu ma mị ám ảnh người nghe. Đặc biệt là khi đàn tranh cất lên, gợn hết da gà😱❤️

Ответить
Đức Ngô Minh
Đức Ngô Minh - 23.02.2020 05:13

Nghe hay ghê lun á

Ответить
Benjamin Pham
Benjamin Pham - 23.02.2020 04:40

Mong beat của Nam ra sớm ạ, cảm ơn

Ответить
trinh phuong
trinh phuong - 23.02.2020 04:17

Đeo tai nghe vào phê thôi .đỉnh

Ответить
Tuấn Tuấn
Tuấn Tuấn - 23.02.2020 03:42

Beat hay quá

Ответить